Dùng Dằng

Tác giả: Thiết Dương

DÙNG DẰNG

Âm thầm trên bến sông quê
Vẫn con đường nhỏ đi về năm xưa
Dòng chiều gờn gợn sóng đưa
Chơi vơi bóng liễu buông tơ ngại ngần

Mùa nao đưa đón ân cần
Duyên nồng mấy độ cũng ngần ấy thôi
Dù tâm xuân vẫn bồi hồi
Phù vân tàn tạ bên đồi chân như

Bên dòng chở nặng tâm tư
Lê thê triền dốc tạ từ hôm nao
Khơi trong nỗi nhớ cồn cào
Một miền thơ ấu chênh chao sóng lòng

Ầu ơ con sáo sang sông
Bây giờ quyên mộng nạ dòng ai liên
Trách mình mơ giấc trạng nguyên
Để hồn duyên lạc trên miền cô đơn

Đàn ngân chi những âm hờn
Tìm nhau cũng chỉ buồn hơn ngày về
Thà rằng cách vạn sơn khê
Để tình ru giấc trầm mê bẽ bàng.

Thiet Duong _06/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized