Chiếc Khăn Tình Yêu

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Em dang tay gọi trời nhưng không thấu
Cố nén lòng nào dấu được đau thương
Bởi tiếng yêu đã vướng lắm đoạn trường
Nên cam chịu hai phương tình cách biệt.
Còn không anh những thiết tha da diết
Hay vô tâm đoạn tuyệt nghĩa tào khang
Bỏ duyên trôi theo năm tháng...lỡ làng
Anh lặng lẻ sang ngang vui duyên mới.
Nhớ nhung anh một đời em vẫn đợi
Ru phận mình trao gởi hết trang thơ
Tình xa bay...em ngơ ngẩn thẩn thờ
Viết đoạn cuối bơ vơ buồn muốn khóc.
Lang thang bước nơi góc đời khó nhọc
Đếm thời gian lăn lóc...vấn vương sầu
Xa nhau rồi...mới thấu những cơn đau
Mà tình đã chít màu... khăn tang trắng.
28.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized