Một Đời Tương Tư

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Núi rừng hoang vắng tịch liêu
Mình em một bóng giữa chiều không anh
Con tim khao khát dổ dành
Môi sầu khô héo...mắt long lanh buồn.
Nhìn theo dòng nước trào tuôn
Gió đang thổi nhẹ ngược nguồn chơi vơi
Em yêu anh giữa cuộc đời
Mà sao trái đắng buồn rơi xuống hoài.
Để rồi tình mãi lẻ loi
Ngồi ru thân phận lạc loài nợ duyên
Tưởng đâu tạc dạ lời nguyền
Nào hay gió cuốn chao nghiêng giữa dòng.
Còn gì đâu nữa mà mong
Tình như chiếc lá gió chòng chành đưa
Cho em xin chút hương thừa
Rồi anh quay mặt... như chưa lần nhìn.
11.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized