Tình Chết 01

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Nhớ biết mấy những chiều khi tan học
Em nghẹn ngào bật khóc dưới cơn mưa
Đứng nhìn nhau hai đứa nước mắt thừa
Tay níu chặt đong đưa...theo chiều gió.
Thời gian trôi những hẹn hò bỏ ngỏ
Bởi trong anh đang có kẻ thương rồi
Tình âm thầm luôn đối mặt chia đôi
Nhưng cố giữ không bồi hồi tan nát.
Nào ngờ đâu phận bạc buồn man mác
Cố níu thương càng chua chát ngậm ngùi
Đắng cay lòng...tình ngắn ngủi ngày vui
Anh nay đã chôn vùi duyên muôn thuở.
Em đứng đây thẫn thờ...ôm dang dỡ
Riêng tiếng yêu hơi thở, trả cho người
Lá bên đường trên dưới chẳng còn tươi
Như TÌNH CHÊT...nụ cười theo nước mắt.
07.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized