Tình Chết Chiều Đông

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Hoàng hôn nắng tắt chiều tà
Còn đâu giây phút đậm đà bên nhau
Hỡi ai có hiểu ta sầu ?
Lòng trong hoang vắng một màu mênh mang
Ngọt bùi chăn chiếu bao năm
Ngậm ngùi đưa tiễn người nằm mộ bia
Chiều buồn nhỏ giọt càng khuya
Chơi vơi cơn gió hồn lìa thế gian
Còn chăng say đắm đêm nay ?
Để cho nhung nhớ hao gầy xác thân
Mây bay cuộc sống vô thường
Tựa như bèo bọt yêu thương thẫn thờ
Tình đà chôn xuống đáy mồ
Sao như vang vọng mơ hồ trong tim
Người đi hỏi biết sao tìm ?
Rượu nồng hơi thở nằm im só nhà
Ngoài kia mây nước bao la
Chiều đông sương tuyết là đà tuôn rơi
Gió mưa bao đất phủ trời
Nhớ ai , ai nhớ ? đời ơi lạnh lùng !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized