Trái Ngang Tình

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Anh đi rồi em mãi đứng lặng thinh
Dòng nước mắt rập rình thi nhau đổ
Lòng nhớ anh cồn cào như sóng vỗ
Người yêu ơi em cố nuốt ngậm ngùi.
Em âm thầm thui thủi kiếm niềm vui
Khơi chiếc lá chôn vùi nơi lòng đất
Bóng lá bay em tưởng anh đến thật
Nào ngờ đâu chỉ gió Bâc...lạnh lùng.
Xa nhau rồi...Hoa Cỏ chẳng còn rung
Mây sà xuống tận cùng...ôm lối vắng
Một mình em giữa đêm đen chốn hẹn
Cứ nhớ hoài...văng vẳng mấy vần thơ.
Chiều không anh em nhớ đến thẩn thờ
Tim quặn thắt...hồn ngẩn ngơ xiêu lạc
Đường vào yêu man mác sầu chua chát
Kiếp hồng nhan phận bạc Trái ngang tình.
27.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized