Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Tà

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nắng đã nhạt dần qua kẽ lá
Bầy chim rừng dáo dác gọi tìm con
Dòng sông cũ, thuyền lững lờ xuôi bến
Vẫn dùng dằng... như tiếc thuở vàng son
25/6/2017
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Ngẫm
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
Thơ tương tự
  • Chiều Tà (Mr.Smile)
  • Chiều Tà (Nguyễn Văn Thái)
  • Chiều Tà (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Chiều Tà (Hồng Dương)
  • Chiều Tà ! (Hoài Niệm)
  • Chiều Tả Ngạn...!!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Chiều Tâm Lý (Thiên Ân)
  • Chiều Tàn (Hoàng Vi Kha)
  • Chiều Tàn (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Chiều Tàn (Nhược Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đã Quên
  • Tìm Chính Mình Thuở Ấy
  • Lạc Bóng_ Thơ 4 Câu
  • Lạc Nhau Mùa Hạ
  • Tri Âm
  • Thành Phố Một Chiều Mưa
  • Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ
  • Thương Mái Nhà Xưa
  • Cho Đủ Bốn Mùa
  • Trong Gió Heo May Mộng Mị Khẽ Khàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
©2025 - CungThuGian.com