Chiều Tả Ngạn...!!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Chiều châu thổ sáng trời in sắc tím
Bãi phù sa rào rạc bước chân đi
Giọt sương nào còn vướng đọng bờ mi
Ta chợt nhớ mùa đông vừa nhẹ đến ... !
Con đò ngang đưa ta rời khỏi bến
Về bên kia vùng tả ngạn Sông Ba
Nhìn lá tre rơi theo gió là đà
Và mây trắng trôi đi mờ bóng núi ... !
Cho ta hỏi dòng sông bao nhiêu tuổi
Mãi trôi về biển cả chứa phù sa
Tưới ngọt quê hương ... ơi ruộng lúa Tuy Hòa
Vườn sai trái và mía càng thêm ngọt ... !
Đôi chim đậu trên cành cao chót vót
Rĩa lông nhau và ngơ ngác nhìn trời
Tháp Nhạn chiều trên dòng nước in soi
Cơn gió nhẹ qua hồn ta mát quá ... !
Hàng tre xanh trên bờ soi bóng ngả
Tiếng chuông chùa vọng lại cá nghe kinh
Ta trộm nghe len lén đến bên mình
Dòng cảm xúc một chiều qua tả ngạn ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized