Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Tà

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CHIỀU TÀ

Chiều tà ngã bóng chổ em ngồi
Bến đò đã vắng nước ngừng trôi
Cỏ hổ bên đường đang gục lá
Hoa hồng chậu cảnh chẳng đâm chồi
Dế mèn cất tiếng tìm thêm cặp
Chim cũng rủ nhau về ngủ thôi
Người đi xa rồi không trở lại
Kẻ bước gần bên chẳng thành đôi

Thơ: Nguyễn Thái Cơ
29/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Chiều Tà (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Chiều Tà (Mr.Smile)
  • Chiều Tà (Nguyễn Văn Thái)
  • Chiều Tà (Hồng Dương)
  • Chiều Tà ! (Hoài Niệm)
  • Chiều Tả Ngạn...!!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Chiều Tâm Lý (Thiên Ân)
  • Chiều Tàn (Hoàng Vi Kha)
  • Chiều Tàn (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Chiều Tàn (Nhược Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thầm Nghĩ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1517)
  • Thu Bồn
  • Tôi Ngày Xưa Khác Hẳn Thảo Bây Giờ
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (31)..
  • Giấc Mơ Chiều
  • Phượng
  • 348 - Từ Đôi Mắt Ấy
  • Về Bến Xuân Xưa
  • Tình Quê Choa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
©2026 - CungThuGian.com