Thu Xa

Tác giả: Đào Thanh Liêm

Em biết không?
Thu sắp đi rồi đó.
Lá hanh vàng rơi rụng độ chiều sang
Ừ. Thì thu là mùa nhớ.
Mùa se lòng man mác, lúc trường tan
Ôi cái thuở, ôm cặp sách con bướm bay theo đàn.
Thời vụn dại, của những dòng lưu bút.
Tình chưa ngỏ
Mắt kiếm tìm,
Những trang thư trao vội, lòng hãy còn e ấp
Thu đó em,
Mùa nhớ đó em.
Đừng hững hờ để thu vàng mấy độ
Để đông về
Lòng anh khe khẽ lạnh
Để lá vàng trơ trọi níu giữ những cành khô

Ulsan 2014/11/15
Chưa phân loại
Uncategorized