Hoa Thủy Tiên

Tác giả: Đào Thanh Liêm

Thấy không em?
Vườn nhà anh
Vài khóm hoa mọc dại
Không lộng lẫy, nhưng cao sang, quý phái
Đừng hỏi anh: loài hoa gì anh nhỉ?
Chỉ biết rằng
Vì say hoa, mà lòng anh ngây dại.

Có những buổi bình minh ươm nắng ấm
Anh dạo bước công viên
Trời xuân bỗng đẹp lạ
Lại bắt gặp đâu đó
Rực rỡ
Những khóm hoa vàng, đang ung dung tình tự
Dừng bước độc hành, ghé tai nghe những lời yêu nho nhỏ
Hoa ngập ngừng
E ấp
Cánh mỏng manh lung lay trước gió
Say hoa hay say tình,
Anh cũng không biết nữa...

Mỗi độ xuân về là hoa vàng lại nở,
Thân yếu mềm vẫn tràn đầy sức sống
Vườn nhà anh lại một màu rực rỡ
Chen nắng vàng, hoa tỏa ngát hương xuân.

Em sẽ không là hoa dại. Em sẽ kiêu sa, Em quyến rũ
Trong vòng tay anh nâng niu, chăm sóc
Em có nghe
Tiếng lòng anh thổn thức
Rồi một chiều nào đó ta sẽ gặp
Giữa bộn bề, tấp nập
Một tấm chân tình mộc mạc vẫn ươm mầm.
Nhịp đời cứ thế trôi êm đềm lặng lẽ,
Tình yêu mỗi ngày một lớn thêm
Như hoa dại
Người đời chẳng biết đến
Còn anh gọi
Em,
Là hoa Thủy Tiên

Ulsan Dec. 1, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized