Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trưa

Tác giả: Hùng Vĩnh Phước

Loay hoay nhìn lại đã trưa
Đã lơ ngơ đã dật dờ ước ao
Đã mốc meo những ngọt ngào
Đã im ắng những lao xao của đời
Đã xa mộng ảo một thời
Đã không nhận được một lời cảm ơn
Đã chưa thấy hết vuông tròn
Quay đi quay lại chỉ còn buổi trưa.

Hùng Vĩnh Phước
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nắng Hè Lãng Đãng
  • Trôi Nổi Tháng Tư
  • Chiều Họp Mặt Liên Trường
  • Đón Tết
  • Trôi Theo Gió Vô Tình
  • Bài Giã Biệt
  • Một Ngày Mưa
  • Giữa Nghìn Dâu Bể
  • Chớm Thu
  • Gởi Cho Ngày Đó Bây Giờ
Thơ tương tự
  • Trưa Buồn Thương Nhớ (Bùi Tráng Sĩ)
  • Trưa Cỏ Rối (Trần Mai Hường)
  • Trưa Hè (Nguyễn Khánh Chân)
  • Trưa Hè (Nguyễn Bính)
  • Trưa Hè (Muoi_man_gung_cay)
  • Trưa Hè (Tạ Thăng Hùng)
  • Trưa Hè (Bàng Bá Lân)
  • Trưa Hè (Anh Thơ)
  • Trưa Hè (Đuyên Hồng)
  • Trưa Hè ! Tà Dương ! (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Chôn Vùi Tình Yêu
  • Lục Bát Hoàng Hôn
  • Rong Rêu Tưổi Đời
  • Đầu Đời
  • Vịnh
  • Về Lại Vùng Xanh
  • Ngày Đó Không Em
  • Đêm Kinh Hoàng
  • Bông Họa Mi Tháng Chín
  • Em Paris Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2025 - CungThuGian.com