Trưa Buồn Thương Nhớ

Tác giả: Bùi Tráng Sĩ

Ôi cảm xúc giữa trưa buồn nắng cháy
Tình hao gầy, tim tê tái xót xa
Này em ơi, sao nỡ vội bước qua
Làm vụn vỡ trái tim ta rồi đấy

Ôi cảm xúc giữa trưa buồn đưa đẩy
Lúc nhớ nhiều, lúc giận lẩy hờn ghen
Lúc bơ vơ ngồi ngắm áng mây đen
Cả không gian cùng đan xen thương nhớ

Nhớ làm sao cái đêm mình gặp gỡ
Anh ngượng ngùng lòng mắc cỡ gì đâu
Buổi hẹn đầu anh chẳng nói một câu
Cho lưu luyến, trọn đêm thâu thao thức

Em có hay buổi trưa buồn rạo rực
Muốn gặp người mà chầu trực khôn nguôi
Dẫu biết tình ta hai lối ngược xuôi
Anh vẫn mãi một mình nuôi thương nhớ !
Chưa phân loại
Uncategorized