Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trưa Hè

Tác giả: Muoi_man_gung_cay

Nắng đóng đinh giữa mặt
Đá sỏi như rạ khô
Không khí rung trên đất
Đường đi xa không ngờ.

Mây trưa buồn rũ liệt
Đẩy im ắng lên cao
Đôi mắt đưa khô khét
Những ánh nhìn chênh chao.

Trong cơn trời quen lắm
Gặp đâu rồi, mùa hè...
Nhưng im vì thiếu hẳn
Sa sã của bầy ve.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Bỗng Thấy Yêu Anh Như Thuở Trước
  • Đợi Em
  • Con Tàu
  • Gặt Muộn
  • Hồn Phố
  • Cà Phê Đắng
  • Ngày Đi
  • Bài Thơ Viết Lúc Nửa Đêm
  • Anh Đốt Trời Hà Nội Để Tìm Em
  • Vĩnh Viễn Mẹ Không Ngồi Khóc Trước Biển Đông
Thơ tương tự
  • Trưa Hè (Nguyễn Khánh Chân)
  • Trưa Hè (Nguyễn Bính)
  • Trưa Hè (Tạ Thăng Hùng)
  • Trưa Hè (Bàng Bá Lân)
  • Trưa Hè (Anh Thơ)
  • Trưa Hè (Đuyên Hồng)
  • Trưa Hè ! Tà Dương ! (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Trong Mắt Con
  • Sắc Xanh Kì Diệu
  • Những Sắc Thu
  • Em Ơi Xuân Về
  • Anh Hùng Chết Dại
  • Lửng Lơ Giọt Nước Vỡ Oà Thanh Âm
  • Nhớ
  • Cố Nhân...
  • Vẹn Câu Thề
  • Lu...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
©2026 - CungThuGian.com