Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trưa Hè

Tác giả: Nguyễn Bính

Trưa hè một buổi nắng to,
Gió tây nổi, cánh đồng ngô rào rào .
Con đường thấp, con đê cao,
Bọn người đi chợ rẽ vào đồng ngô .
Tiếng cười chen tiếng nói to,
Dáng chừng trong bọn có cô chưa chồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Trưa Hè (Nguyễn Khánh Chân)
  • Trưa Hè (Muoi_man_gung_cay)
  • Trưa Hè (Tạ Thăng Hùng)
  • Trưa Hè (Bàng Bá Lân)
  • Trưa Hè (Anh Thơ)
  • Trưa Hè (Đuyên Hồng)
  • Trưa Hè ! Tà Dương ! (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Xi-nê
  • Thơ Tôi 6
  • Vè Thăm Chốn Cũ
  • Muốn Nói Yêu Em
  • Tìm Tình Yêu
  • Dư Âm
  • Trong Đêm Thừa
  • Tâm Hồn Ta Đắm Say
  • Sinh Cùng Một Cội
  • Tình Phôi Pha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
©2026 - CungThuGian.com