Khi Ngỏ Lời Yêu

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Luyến ái cho nhau lời vụng dại
Những mong nằm cạnh suốt canh dài
Cả đêm không ngủ trao hơi ấm
Lơ mơ ngây ngất mất hồn thôi

Có xúc phạm chi xin đừng trách
Vì lòng quyến luyến hé bờ môi
Mến thương ấp ủ bao ngày tháng
Chẳng thể nén trong những sự đời !

Mặc kệ ai nghĩ sao cũng được
Tôi yêu bày tỏ nỗi lòng tôi
Nào biết bảy năm lần uốn lưỡi
Khi hiểu nói ra có hợp thời ?

Tới lui cũng chỉ vài ba bước
Tình ra lai láng dễ mà lui ?
Tim ta ao ước về phía trước
Tâm khúc trào dâng khó thụt lùi

Lời đã thốt ra không hốt lại
Chờ người chấp nhận để được vui
Dẫu là duyên lành hay nợ xấu
Yêu đương cũng bởi ý ông trời

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized