Cứ Ngỡ Là Mình

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Người vẽ đôi mắt phượng
Thắm mượt màu hạ nguyên
Gởi vào thơ mộng tưởng
Bay miên man chiều nghiêng

Con ve sầu không hát
Trốn cái lạnh mùa đông
Con nhện buồn ngơ ngác
Giăng tơ mảnh rối lòng ...

Có một hôm nhặt được
Niềm đau kẻ si tình
Ngó xuôi rồi ngó ngược
Như nỗi riêng chính mình

Câu hẹn thề quá ngắn
Lê thê một đời tìm ?
Chữ nhớ đâu có nặng
Vương mang trĩu nhịp tim ?

Có tiếng con chim khách
Nhắn người vời vợi sầu ...
Đợi chi người xa cách
Tiếng thơ buông trầm sâu

Hãy cùng nắng xuống phố
Xúng xính khoác áo vàng
Giấu đêm ngà loang lổ
Sau mặt trời chói chang

Hoa Thuỷ Vu
1/3/17
Chưa phân loại
Uncategorized