Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cũng Một Kiếp Người

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đâu còn hẹn ước mộng tình thơ
Chẳng biết vì sao lại hững hờ
Cuộc sống trần gian nhiều nghiệt ngã
Dòng đời thế tục lắm thờ ơ
Chàng xuôi nước chảy thiên đường nhớ
Thiếp ngược bèo trôi địa phủ chờ
Phận kiếp an bài ai tránh được
Nên đành phó mặc dám hề mơ.
28/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Cũng Một Kiếp Người (Gia Long Hp)
  • Cũng Một Kiếp Người (Tâm Như)
  • Cũng Một Kiếp Người (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Hạc Giấy
  • Vọng Trong
  • Chúc Người Hạnh Phúc
  • Loáng Thoáng Nghe Tim...
  • Tháng Năm
  • Yêu Thương Và Oán Hờn
  • Điều Chưa Nói
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1014.
  • Giấc Mơ Biền Biệt
  • Chiều Xa Phố Huế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
©2026 - CungThuGian.com