Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cũng Một Kiếp Người

Tác giả: Thiết Dương

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI

Rằng xuân sắp mãn kỳ
Chửa biết lối nào đi
Tủi chất đầy như biển
Sầu đeo nặng tựa chì
Sao hoài cùng cực vậy
Dẫu chẳng tội tình chi
Trời đất đâu thèm dõi
Trần gian ngõi ngọm gì.

Thiet Duong _09/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Cũng Một Kiếp Người (Gia Long Hp)
  • Cũng Một Kiếp Người (Tâm Như)
  • Cũng Một Kiếp Người (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nào Rớt Cung Thương
  • Gần Con!
  • Bước Chân Hoang
  • {tl} Nhặt Lá Thu Rơi !
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Thị Trấn Mùa Thu
  • Tiếc Mãi Một Lời Ca
  • Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 - 10
  • Lối Về Của Anh…
  • Vấn Vương Giọt Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com