Cũng Một Kiếp Người

Tác giả: Gia Long Hp

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI

Gặp Em khổ đến không ngờ
Tôi thương thương đến dại khờ vì thương
Xa rồi mà mãi vấn vương
Trách thì chẳng có nhưng thương rất nhiều

Tuổi xuân chắc chả bằng Kiều
Tin là một bước vẫn nhiều chàng theo
Một anh họa sĩ nhà nghèo
Đẩy đưa số phận em theo về nhà
Niềm vui chưa kịp vỡ òa
Nhân tình mê mải lệ nhòa nơi em
Chia tay ! con dại lấm lem
Thề rằng mãi mãi không thèm đàn ông...
Thời gian ...em lại sang sông
Một anh cán bộ đời chồng thứ hai
Cứ không thích - là bạt tai
Cậy mình quyền chức nói dai hơn đài
Một hôm quăng cả đôi giầy
Trúng ngay khóe mắt máu đầy mặt da
Đời người sao quá xót xa
Bỏ nhau không lỡ nhưng là người dưng
Giờ thêm căn bệnh gan sưng
Tiền thì chẳng có chồng đà bỏ rơi.
Chưa phân loại
Uncategorized