Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Vắng

Tác giả: Ái Đan

Lũ bịp kêu lớn dần con nước ngược
Ánh tà huy vội lướt khướt theo về
Lũy tre già ngả bóng phủ triền đê
Đàn cò, vạc mải mê nơi bến vắng.

Chiếc xuồng nhỏ mảnh đời sao nhỏ nhắn
Kiếp mưu sinh đè nặng cả hai vai
Nợ áo cơm gắn cùng chiếc thuyền chài
Mừng lưới thưa lạc vài con cá nhỏ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chớm Thu
  • Hoàng Hôn Trên Sông
  • Quê Em Mùa Nước Nổi
  • Mùa Thu Của Em
  • Cần Lắm Một Mùa Thu
  • Đôi Dòng Con Trẻ
  • Một Chút Thôi
  • A- Giới Thiệu -a
  • Cơn Mưa Chiều Nay
  • Đôi Cánh Nhỏ
Thơ tương tự
  • Bến Vắng (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bến Vắng (Dương Lam[vophubong])
  • Bến Vắng (Kim Giang)
  • Bến Vắng (Thiên Lý)
  • Bến Vắng (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Bến Vắng (Danh Giác)
  • Bến Vắng (Ngọc Thạch)
  • Bến Vắng (Nguyễn Quang Long)
  • Bến Vắng (Thangtram)
  • Bến Vắng Chiều Xuân (Minh Tường)
Thơ bạn muốn xem
  • Ký Ức
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (160)
  • Nhìn Về Quá Khứ Với Một Nỗi Buồn
  • Dị Bản
  • Chiếc Lá Mong Manh
  • Mỗi Khi Tết Đến
  • Trăng Bất Chơt....
  • Ô Cửa Giã Từ
  • Anh Ngồi Vẽ
  • Yêu Chỉ Mỗi Em Thôi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
©2025 - CungThuGian.com