Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Vắng

Tác giả: Ngọc Thạch

Bến vắng


Sông trải nước, một dòng trong leo lẻo.
Con thuyền ai neo đậu bến xa xa.
Sóng yên lặng, vàng trăng gieo đáy nước
Sao sông Ngân vừa chơi xuống đấy mà.


Đêm ngàn nhớ, chợt về trong tĩnh lặng
Vu vơ buồn, bến vắng ngắm trăng rơi.
Đừng ai đánh thức Giang Thanh nhé!
Gửi về em, nâng giấc mộng xa vời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Bến Vắng (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bến Vắng (Dương Lam[vophubong])
  • Bến Vắng (Kim Giang)
  • Bến Vắng (Ái Đan)
  • Bến Vắng (Thiên Lý)
  • Bến Vắng (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Bến Vắng (Danh Giác)
  • Bến Vắng (Nguyễn Quang Long)
  • Bến Vắng (Thangtram)
  • Bến Vắng Chiều Xuân (Minh Tường)
Thơ bạn muốn xem
  • Chùm Đường Luật (13)
  • Tàn Phai
  • Tiếng Khóc Đêm Này ... Tôi Ngỡ Ai !
  • Tró Chơi
  • Giấu Lòng
  • Viết Cho Người Giã Biệt
  • Da Diết Dòng Chảy Yêu Thương
  • Khúc Ruột Miền Trung
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 689.
  • Song Sắc Hoa Đào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
©2025 - CungThuGian.com