Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Vắng

Tác giả: Thangtram

Gọi đò chẳng thấy tiếng đò ơi
Róc rách tình tang chút sóng thôi
Bến vẫn loanh quanh màu đậm nhạt
Sông còn đâu đó nỗi buồn vui
Hường nhan bỡn cợt buông xuôi gót
Mặc khách lơ ngơ đến nghẹn lời
Chẳng nợ không duyên sao đánh tiếng ?
Bây giờ bến vắng một mình chơi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Già
  • Ngày Chủ Nhật
  • Đuổi Gió Về Trời
  • Trái Tim Tôi
  • Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày
  • Thơ...
  • Chúa - Mảnh Vườn - Và Đôi Dế Nhỏ
  • 4
  • Thơ À Phải Không Tôi
  • Thơ Chùm (18)
Thơ tương tự
  • Bến Vắng (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bến Vắng (Dương Lam[vophubong])
  • Bến Vắng (Kim Giang)
  • Bến Vắng (Ái Đan)
  • Bến Vắng (Thiên Lý)
  • Bến Vắng (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Bến Vắng (Danh Giác)
  • Bến Vắng (Ngọc Thạch)
  • Bến Vắng (Nguyễn Quang Long)
  • Bến Vắng Chiều Xuân (Minh Tường)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Không Như Là Mơ
  • Họa Bài Thơ Kem Hà Nội Của Tuyết Nghiêm & Hữu Lượnghp
  • Tơ Tưởng
  • Đón Chào Ngày Mới
  • Ta Với Ta 2
  • Tình Thu
  • Sao Như...
  • Bài Thơ Đan Áo
  • Sợi Khói Long Lanh
  • Mộng.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
©2025 - CungThuGian.com