Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Vắng

Tác giả: Danh Giác

BẾN VẮNG

Hỡi cô lái đò buổi sớm mai
Đành lòng cô để khách chờ hoài
Bến mộng tôi thời chưa kịp lối
Thuyền tình cô nỡ vội trao ai.

Tôi là lữ khách dặm đường xa
Cách biệt quê hương với mẹ già
Trót lỡ quên tình nơi sóng nước…
Nay về tìm lại bóng người xạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đành Mang Hoài Niệm
  • Lối Nhỏ !
  • Nét Quê
  • Nhớ Cố Nhân
  • Vu Quy
  • May Áo Cho Người
  • Tìm Em!
  • Mộng Tan
  • Chia Đôi
  • Yêu Thầm Kín
Thơ tương tự
  • Bến Vắng (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bến Vắng (Dương Lam[vophubong])
  • Bến Vắng (Kim Giang)
  • Bến Vắng (Ái Đan)
  • Bến Vắng (Thiên Lý)
  • Bến Vắng (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Bến Vắng (Ngọc Thạch)
  • Bến Vắng (Nguyễn Quang Long)
  • Bến Vắng (Thangtram)
  • Bến Vắng Chiều Xuân (Minh Tường)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Tên
  • Tại Sao Em Không Cười Bao Giờ Cả?
  • Gặp Nhau
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 8.
  • Ta Tìm Ta Và Thấy...
  • Nhớ Cô Em Gái Hái Măng Một Mình
  • Cánh Chim Rệu Rã
  • Nhớ Bóng Quê Hương
  • Đêm Nhớ
  • Bến Bờ Cuộc Sống
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
©2026 - CungThuGian.com