Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Vắng

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

BẾN VẮNG




Một chiếc thuyền câu nhỏ bé neo,
Đêm khuya gió lạnh giữa ao bèo.
Vài con cá bạc âm thầm đớp,
Một ánh sao vàng lặng lẽ gieo.
Ông lão mơ màng say khói thuốc,
Trăng già lơ lững dợm bay theo.
Cành khuya xào xạc con tu hú,
Mặc khách tao nhân giữa bến nghèo…

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Bến Vắng (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bến Vắng (Kim Giang)
  • Bến Vắng (Ái Đan)
  • Bến Vắng (Thiên Lý)
  • Bến Vắng (Đào Thi Thi & Lê Đức)
  • Bến Vắng (Danh Giác)
  • Bến Vắng (Ngọc Thạch)
  • Bến Vắng (Nguyễn Quang Long)
  • Bến Vắng (Thangtram)
  • Bến Vắng Chiều Xuân (Minh Tường)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Bùa Mê!
  • Thắp Cho Mình Một Ngọn Nến Xưa
  • Gọi Em Bốn Mùa
  • Khoảng Xa
  • Xuân
  • Nhớ Mẹ
  • Người Ơi Có Về
  • Đêm
  • Mệnh Trời
  • Mất Anh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
©2025 - CungThuGian.com