Bến Vắng

Tác giả: Đào Thi Thi & Lê Đức

Chiều buông xuống hoàng hôn trên bãi biển
Bước chân anh ra bãi biển cùng em
Ta cùng nghe những tiếng sóng êm đềm
Mặt trời lặn đằng xa xa biển cả.

Trên bến vắng thuyền ai đi hối hả
Bến ai về nghe tiếng lặng mù câm
Một ngày kia khi sóng biển ầm ầm
Chúng ta sẽ hai phương trời cách biệt.

Một sớm vắng nắng vàng trên bãi biển
Bến không người nghe nhịp thở con tim
Bến không người bến vắng rất lặng im
Chiều em đứng thả hồn hai hướng gió.

Trên bến vắng thuyền ai đi hối hả
Gió từng cơn nghe gió rú từng cơn
Sóng nhẹ nay thành ngọn sóng câm hờn
Ta kết thúc mười năm tình lận đận.

Chiều buông xuống hoàng hôn trên bãi biển
Gió không còn hờn giận dỗi đâu em
Đến với anh xem ngọn sóng êm đềm
Vỗ mãi mãi âm vang nơi lớp đá.

Bình Thuận 1/9/2021
Chưa phân loại
Uncategorized