May Áo Cho Người

Tác giả: Danh Giác

MAY ÁO CHO NGƯỜI

Em đến trao anh chiếc áo vàng
Nhờ tôi may hộ kẻo thu sang
Đón người hẹn ước bao ngày nhớ
Áo đã may xong em chẳng màng.

Được biết nàng nay đã xuống thuyền
Theo người về sống khoảng trời riêng
Bỏ áo cô đơn bên hàng nắng
Mưa gió bao ngày đổ muộn phiền.

Nàng ơi sao lại nỡ sang ngang
Bỏ cả chàng may lẫn áo vàng
Có mới nên đành quên bạn cũ
Theo chồng bỏ lại sắc thu tàn.

Thôi rồi vỡ mộng kể từ đây
Nhận áo may chi để thế này
Cô quạnh nay thời thêm mộng lẻ
Duyên tình thôi gửi thả gió bay..!
Chưa phân loại
Uncategorized