Mùa Hoa Gạo

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Mùa Gạo Nở
Lại thêm nữa một mùa hoa gạo nở
Để chiều buông nhuộm đỏ cả góc trời
Đường làng xưa mà chân bước chơi vơi
Kỷ niệm ùa về khơi mầu nhung nhớ

Ngày tiễn em từng cánh hoa gạo vỡ
Lòng anh đau lệ đổ đầy tim côi
Nào ngờ đâu từ đó anh lẻ đôi
Tiễn em đi rồi lòng anh đau vỡ

Cũng từ đó tình đầu anh dang dở
Mỗi tháng ba gạo nở, lệ mặn môi
Những giọt thương hối hả thời gian trôi
Hoang hoải nhớ một thời tình đã lỡ

Em còn nhớ chăng khi về bên nớ
Hay quên rồi cảnh cũ đã phai phôi
Mùa gạo nở đâu lẽ bạc như vôi
Cho anh ôm tình côi về bến lỡ
Nhã Vy 29.03.19
Chưa phân loại
Uncategorized