Em Và Anh 09192020

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM VÀ ANH
Không có lửa mà sao có khói
Không có mưa sao ướt đẫm tâm hồn
Em là bão em là ngàn tiếng gọi
Giấc chiêm bao hờ hững bến ngô đồng

Yêu em mãi em nào hay biết
Như cánh chim bay về phía vô cùng
Dòng sông chảy từ cội nguồn da diết
Biết ưu tư trong ngày tháng mịt mùng

Như cơn gió thổi vòng quanh thung lũng
Thiết tha thơ thơ thẩn thẹn thùng
Mây và khói lựợn lờ làm nũng
Hắt hiu hơi hờ hững chập chùng

Trăng cổ tích soi hồn người xưng tụng
Bụi thời gian phủ kín lối mơ hồ
Em là ánh bình minh lúng túng
Sáng hồn anh kỳ diệu lạ lùng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 9 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized