Em Và Anh 08212019

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM VÀ ANH
Em sâu sắc còn anh thì hời hợt
Nên chúng mình hai thế giới cách xa
Biển rộng lớn mà con thuyền đùa cợt
Sóng triều lên ngập bờ cát nhạt nhòa

Em đẹp quá còn anh thì mắc đọa
Để chúng mình chẳng thể đến với nhau
Sương đẫm ướt chiếc lá buồn bức họa
Cho ánh trăng cũng hiu hắt bên cầu

Em huyền ảo còn anh thì hậu đậu
Nên chúng mình hai chiếc bóng liêu xiêu
Em núi lửa đốt đời anh chảy máu
Chắc kiếp sau anh vẫn nhớ em nhiều

Em rực rỡ còn anh thì ngọng nghịu
Nên chúng mình đành lỡ làng duyên
Câu thơ chẳng làm cho em thấu hiểu
Trái tim anh tan vỡ nát hão huyền
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 8 năm 2019
YOU AND I
You are so beautiful while I am so ugly
My poem cannot help you know my entry
You are so brilliant while I am so silly
Still, I can't stop myself to love you, oh my pretty
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 8 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized