Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dưới Ánh Trăng

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Nhớ xưa hai đứa ngắm sao băng
khúc khích em cười dưới ánh trăng
Chia sẻ cùng em đêm trở giấc.
Góp vui với bạn kết tâm hằng
Tưng bừng hoa nở ta mừng hội
Rộn rã sao băng em nhớ chăng
Tiếng nhạc giao hoà trong vạn vật
Trao em tất cả với mơ màng
Trần Mạnh Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngạo Nghễ Xướng Họa Đường Thi
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )
  • Đành Chịu Vậy
  • Chút Dư Âm 1
  • Gởi Cho Ai
  • Chiêu Hương
  • Gối Chiếc
  • Khóc Mẹ
  • Xuân
  • Ảo
Thơ tương tự
  • Dưới Ánh Trăng (Dũng Lê Ngọc)
  • Dưới Ánh Trăng (Đặng Xuân Linh)
  • Dưới Ánh Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dưới Ánh Trăng Khuya, Anh Nhớ Em, Người Yêu Cũ (Tráng Sĩ)
  • Dưới Ánh Trăng Quê (Hoàng Hiện)
  • Dưới Ánh Trăng Đêm Nào ! (Gửi Anh Giá Lạnh !)
Thơ bạn muốn xem
  • Say
  • Trộm Đêm
  • Nỗi Nhớ Đêm Đông
  • Sương Đã Mờ
  • Đợi Chờ
  • Áo Thời Gian...
  • Lên Chức Ngoại
  • Chơi Vơi Giữa Phố Đông Người
  • Quẳng Gánh Sầu (!)
  • Người Cha Dân Tộc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
©2025 - CungThuGian.com