Em Và Anh

Tác giả: Trần Thị Thảo Vân

EM VÀ ANH

Tình mình chỉ đến đây thôi
Bởi anh mãi nhớ một thời bên ai
Tình mình cứ thế chia hai
Trả anh về với tình ai … anh chờ.

Vì em mang quả tim khờ
Khi yêu chỉ biết chỉ mơ về người
Em đi gom hết nụ cười
Đem về sưởi ấm cho người em thương.

Vậy mà …
Dẫu bước chung đường
Em … xa vạn dặm
Người xa... lại gần


Giờ … em nuốt lệ trào dâng
Ra đi mong chút nhớ phần về em
Khi nào bóng rũ màng đêm
Hỏi anh có nhớ êm đềm bên em ?

==========
Tình mình nay nói chia xa
Bởi anh bận nhớ … người ta … thủa nào.
Dẫu em đem hết tình trao
Cũng không bằng được … vì sao hỡi người ?

Trần Thị Thảo Vân
Chưa phân loại
Uncategorized