Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Và Anh

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

Trăm năm sóng vỗ rì rầm
Xô bờ cát trắng thì thầm lời ru
Ngàn năm mây gió vi vu
Mây đùa gió lượn phiêu du khắp trời
Tình anh chất ngất đầy vơi
Yêu em sâu lắng trọn nơi tim này
Mãi là bờ cát đắm say
Muôn đời sóng vỗ tháng ngày bên nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vương !
  • Thiên Đàng Tình Yêu
  • Món Quà Xinh
  • Ngày Không Anh
  • Sợi Nhớ - Sợi Thương
  • Mong Chờ !
  • Mơ Về Anh
  • Có Lẽ ...
  • Bình Yên
  • Cho Nhau !
Thơ tương tự
  • Em Và Anh (Diên Vỹ)
  • Em Và Anh (Trần Minh Hiền)
  • Em Và Anh (Trần Thị Thảo Vân)
  • Em Và Anh (Bùi Kim Anh)
  • Em Và Anh (Trần Thị Thanh Dung)
  • Em Và Anh (Trần Lê Tú)
  • Em Và Anh ! (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Em Và Anh 08212019 (Trần Minh Hiền)
  • Em Và Anh 09192020 (Trần Minh Hiền)
  • Em Và Anh Là Vũ Trụ Tơi Bời (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Ký Ức Của Cơn Mưa
  • Nhìn Em Đi Anh.
  • Chỉ Ước Gần Bên
  • Sông Hương Thuyền Trôi ... !!!
  • Trăm Năm Đã Hết
  • Gặp Lại O Chín
  • Hãy Trang Trí Món Ăn Như Vẽ Bức Tranh
  • Mật Khẩu Trái Tim
  • Miền Tin Yêu
  • Hệ Qui Chiếu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
©2026 - CungThuGian.com