Về Đâu Em Hỡi

Tác giả: Phong Trần

VỀ ĐÂU EM HỠI !
Sáng tác Phong Trần.

Về đâu em hỡi khi mùa thu chết trong lạnh lùng
Buồn thương chiếc lá theo dòng gió cuốn trôi xa
Ai khóc tình ta dỡ đang
Tôi khóc mùa đông đã sang
Hàng cây trơ bóng một mình tôi bước giữa phố chiều...

Về đâu em hỡi khi hoàng hôn nắng tắt sau đồi
Đường xưa lối cũ nhạt nhòa sương trắng rơi rơi
Chân bước ngập ngừng phố xưa
Chiếc bóng thời gian mãi xa
Làm sao níu lại khoảng trời yêu dấu đã qua..

Thời gian ơi thời gian vết hằn in quá khứ
Cung điệu buồn hình bóng mãi chơi vơi
Vết thương nào cho tình ta hấp hối
Nên khúc nhạc lòng ngậm ngùi mãi khôn nguôi !

Người yêu ơi người yêu bây giờ còn nhớ không em
Những kỷ niệm ngọt ngào in dấu trong nhau
Trái tim nồng nàn ta đã cho nhau ngày xưa
Mà giờ đây trôi theo thời gian nhạt nhòa...

Con chi đâu nữa khi tình yêu đã phai nhạt rồi
Buôn thương cho kiếp phong trần độc bước đơn côi
Ai khóc tình ta nát tan
Tôi khóc duyên phận bẽ bàng
Về đâu em hỡi đêm nay gió đông lạnh lùng...

Phong Trần.
24.11.2020
Chưa phân loại
Uncategorized