Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ Giữa Đêm Đông

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm về lạnh lẽo giữa trời đông.
Gió thổi từng cơn buốt cõi lòng.
Cái thuở ban đầu lưu luyến mộng
Ngàn năm cách biệt vẫn hoài trông.
Còn đâu những tháng ngày mơ ngóng.
Vỡ nát tan rồi những ước mong.
Lặng lẽ mi nhòa hồn lạc lõng.
Âm thầm lắng đọng nhạt môi hồng.
23/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ Giữa Mênh Mông (Hồng Dương)
  • Lặng Lẽ Giữa Ồn Ào (Lữ Dang - NHH)
  • Lặng Lẽ Giữa Trong Xanh (Nguyễn Vũ Tiềm)
Thơ bạn muốn xem
  • Lại Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (888)
  • Hương Vọng
  • Tài Tuổi Cao.
  • Bất Đổi
  • Ví Sao
  • 326 - Thăm Em
  • Mây Gió
  • Người Sáng Lập Ra Tôn Giáo Phi Tôn Giáo
  • Giấc Mộng Liêu Trai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
©2025 - CungThuGian.com