Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùi Cá Chết

Tác giả: Xóm Đồng

MÙI CÁ CHẾT

Giết chết bọn gian phá nước nhà
Chém phăng lũ quái hại dân ta
Ven biển hôi tanh mùi xác chết
Ngư trường ô nhiễm chất độc tà

Dốt nát thâm căn ra nông nỗi
Tham lam bạc nhược lại ranh ma
Hủy diệt môi trường gây bệnh hoạn
Tàn lụi cháu con hoại nước nhà

DOANMINHHOP27042016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ bạn muốn xem
  • Mảnh Trăng Tình
  • Biết Phải Làm Sao..
  • Từ Bi - Hỷ Xả
  • Đâu Đúng, Sai – Anh Không Biết Được Rằng
  • Lục Bát Miền Tây - Nước Nổi Đồng Mây
  • Dấu Yêu
  • Nhặt Trong Ký Ức Cả Miền Xa Xăm
  • Lời Cưối Cho Nhau
  • 109 - Viễn Tưởng
  • Trầm Lắng Suy Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
©2026 - CungThuGian.com