Lặng Lẽ Giữa Mênh Mông

Tác giả: Hồng Dương

Như làn gió qua mùa trăng thu lạnh
Vị tình nào ương ngạch chốn hoài mong
Hương tình thơm xao động đến say nồng
Đêm thu nhẹ khoảng không trời xa lắc

Sâu đáy mắt đọng khung trời tím ngắt
Suối trong veo trăng chắt lọc ánh tơ
Dặm đường xa trăng đã mãi mong chờ
Ánh ngời ngợi như thơ cài nốt nhạc

Thu se sẻ đứng nhìn theo cánh vạc
Lá thu rơi xào xạc ngất hồn đời
Khoảng cách nào gió gửi một đôi lời
Mùa thu nhớ đầy vơi đôi mắt mỏi

Bao nguyện ước có khi nào tự hỏi
Ải quan san đau nhói thấm lệ lòng
Bến yêu thương như biển rộng mênh mông
Trăng vẫn sáng ... nắng hồng trong lặng lẽ....
Chưa phân loại
Uncategorized