Bình Yên Bên Đời

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

BÌNH YÊN BÊN ĐỜI
Thơ: Lệ Trang

Hãy lặng thinh như thế!
để thu say sắc vàng của trời thơ
để hạt nắng trong rơi mãi vào cơn mơ
em lặng thầm một tình yêu không nói...

Hãy lặng yên và cùng thu diệu vợi
nghe tiếng chiều da diết mỗi hoàng hôn
nghe thanh âm khúc nhạc tỏ tường
nghe mùa vàng dạt dào sóng nhớ

Hãy dịu dàng như gió thu chớm nở
nắng khẽ hôn bờ vai nhỏ lạnh gầy
đủ ấm lòng trong khoảng trắng sương mây
đủ se sắt khi đông quàng vội vã

Hãy cùng em giấu vào tim như đã...
bao xuyến xao dăng mắc bởi đôi bờ
nhịp cầu là nốt nhạc trải bài thơ
em mãi hát với dòng đời êm ái

Hãy lặng yên nghe lòng mình trẻ lại
tim ngây ngô những xúc cảm yêu đương
không đớn đau, không buộc chặt dây cương
thả hồn mây cả trời xanh yêu nhớ

Hãy lặng thinh! Đừng nói lời thêm nữa
dang dở này tình mãi như thơ
buồn khẽ thôi! mùa dung dị ... hững hờ...
thu quyến rũ
bên đời nhau lặng lẽ...

~~~~
27.9.2019
Chưa phân loại
Uncategorized