Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sống Lại Hồn Thơ

Tác giả: Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

Tôi về gói mộng gởi vào tim
Cả những niềm mơ bị nhấn chìm
Nhắn kẻ phương trời luôn mạnh mẽ
Khuyên mình lối cũ chớ sầu ghim
Hờ duyên trắc trở hoài vương bận
Chẳng phận hờn đau mãi cứ ghìm
Giã biệt tình xưa mùa lá đổ
Khơi miền nhịp sống thuở tiền kim
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xướng Họa Đường Thi 4
  • Bậu Bước Theo Chồng
  • Lỡ Nhịp Cầu
  • Nhớ Hạ Năm Nao
  • Xót Thân Kiều
  • Mảnh Thu Buồn
  • Khi Đã Yêu ( Áp Cú )
  • Mòn Mỏi Chờ Duyên ( Cầu Duyên )
  • Xót Đời Nhau
  • Đông Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Người Chiến Sĩ Và Cây Lúa .
  • Ngày Không Bình Yên
  • Chiêm Bao Một Giấc Diêu Bông
  • Bình Tĩnh Bà Con
  • Gác Lại, Về Thôi..
  • Tình Câm
  • Anh Đi Rồi
  • Kim Bằng Hội Ngộ,
  • Bước Tình Trôi Xa
  • ++ Ta Về ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 101
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
©2025 - CungThuGian.com