Mảnh Thu Buồn

Tác giả: Lệ Đá Hồn Hoa & Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

MẢNH THU BUỒN [ Xướng ]

Đêm vừa chợt tỉnh giấc buồn ngơ
Ngẫm tuổi đầu ba cận sắc mờ
Tủi mộng âm thầm nên nẫu dáng
Thương hồn quạnh quẽ mới sầu thơ
Lời reo cũng đắng tràn duyên phận
Chữ thả rồi cay ngập bến bờ
Thật xót xa đời tâm mãi chẳng
Vui vầy cuộc sống dẫu là mơ

Lệ Đá Hồn Hoa
======================
NGƯỜI ĐÃ XA RỒI [ Họa ]

Nghĩa cách xa rồi dạ ngẩn ngơ
Tình chưa thắm nguyện đã hoen mờ
Khi nguyền lỡ nhịp sầu tim kẻ
Bởi thệ sai đường rã ý thơ
Để những ân nồng tan đáy mộ
Vùi bao kỷ niệm chết lưng bờ
Âm trần cách biệt còn đâu nữa
Tủi hận dâng tràn rũ ước mơ

Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized