Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Nhịp Cầu

Tác giả: Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

LỠ NHỊP CẦU
***
Trở lại tìm nhau xót bẽ bàng
Khung trời trắng phủ một màu tang
Làm bao kỷ niệm thêm tàn ố
Để những thừa âm vội héo vàng
Gánh gãy ân tình xa vạn nẻo
Duyên buồn mắt lệ đẫm hành trang
Nào đâu tưởng ngợ anh lừa dối
Tủi thấm vào tim,.. thật phũ phàng
***
Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xướng Họa Đường Thi 4
  • Bậu Bước Theo Chồng
  • Nhớ Hạ Năm Nao
  • Xót Thân Kiều
  • Mảnh Thu Buồn
  • Khi Đã Yêu ( Áp Cú )
  • Mòn Mỏi Chờ Duyên ( Cầu Duyên )
  • Xót Đời Nhau
  • Đông Sầu
  • Chết Lặng Trong Hồn
Thơ tương tự
  • Lỡ Nhịp Cầu Em (Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.18 •
  • Xuân Dưới Cội Đào
  • Hoa Cỏ May
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 898.
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Hồi Sức
  • Em Là Trăng
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -47
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1072)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2025 - CungThuGian.com