Lòng Người

Tác giả: Thiên Ân

LÒNG NGƯỜI
Lòng người bạc trắng như vôi
Mất ăn , mất ngủ , đứng ngồi nào yên ?
Vườn thơ mất dấu đôi chim
Nghe mùa xao xác ưu phiền đầy vơi

Lòng người mới tưởng biển khơi
Thả vu vơ mộng , rong chơi miệt mài
"Ếch ngồi đáy giếng " buồn thay!
Mắt nhìn méo mó ngắn , dài xa xôi

Lòng người bóng gió cạn lời
Trái tim khép cửa gõ thời gian trôi
Ngẫu nhiên vật đổi sao dời
Vác khiêng trái đất ngẫm cười tủi thân

Lòng người lá úa thềm sân
Bài thơ lục bát cặp vần ở đâu ?
Rảnh rang đẽo gọt gieo sầu
Bóng xưa gốc rễ ăn sâu đáy hồn

Lòng người tính toán thiệt hơn
Giữ gìn ngày tháng tươi non đâu rồi ?
Thò tay hái đọt tình rơi
Em như một cánh chim trời bay xa

Lòng người đẫm chất thật thà
Yêu nhân nghĩa , lòng vị tha ...bóng mờ
Bon chen hư ảo xô bồ
Bỗng dưng đánh mất , tình cờ bỗng dưng

Lòng người luống cuống ngập ngừng
Sống trong sợ hãi , dè chừng khổ tâm
Làm sao thấu hiểu đường trần
Đời còn " chém gió " xa xăm chạnh lòng
Ngày 9/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized