Thiên Tai

Tác giả: Hoàng Hiện

THIÊN TAI
( Song tứ lục bát )


Gió giông vần vũ
Mưa lũ tràn về
Nước dâng cuồn cuộn chân đê
Mênh mông trắng xóa làng quê gồng mình


Chúng sinh tất tả
Vất vả đêm ngày
Chống chèo vượt khó cực thay
Cửa nhà xiêu vẹo lệ cay nhạt nhòa


Vườn hoa bông lúa
Thối rữa ngoài đồng
Cây ngô củ sắn đắng lòng
Điêu linh cuộc sống gánh gồng mưu sinh


Thất kinh chưa hết
Lại mệt một phen
Lũ kia vừa rút nắng bèn
Chang chang thiêu đốt gieo chèn hanh khô


Như vồ như vập
Tới tấp dập vùi
Đồng khô thiếu nước ngậm ngùi
Lúa thì con gái đen thui trổ cờ


Bơ phờ cuộc sống
Cứ chống với chèo
Khi khô hạn trời trong veo
Lúc lo ngập úng nước trèo vô sân


Chuyên cần đến mấy
Cũng thấy nản lòng
Gió hòa mưa thuận cầu mong
Trời yên biển lặng ánh hồng ban xa


Hoàng Hiện – Gia Nghĩa : 06/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized