Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Tai

Tác giả: Nguyên Hữu

Gió giật liên hồi tứ phía vây
Trời quăng bọng nước xóm quê đầy
Đau thân mái ngói cong mình vỡ
Rát mặt con đường ưỡn dáng bay
Tiếng thán vang hờn bao thống khổ
Lời van váng tủi những trâm đày
Ta bà một cõi lừng ai oán
Bớ kiếp phù sinh khắc nghiệt vầy
THIÊN TAI
17-09-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Thiện Tai (Hồng Dương)
  • Thiên Tai (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai (Hoàng Hiện)
  • Thiên Tai (Trần Minh Hiền)
  • Thiên Tai (Thiết Dương)
  • Thiên Tai (Nguyễn Quang Long)
  • Thiện Tai ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Thiên Tai (Namkau) (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai Có Đắn Đo ? (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tài Hoa (Thái Dịch Lý Đông A)
Thơ bạn muốn xem
  • Hòn Đá Làm Ra Lửa
  • Đợi Bến Trăng Sao
  • Thơ
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -48
  • Chuyện Của Tôi
  • Tổ Quốc Gọi
  • Còn Chút Gì Để Nhớ!
  • Gió Loạn
  • Ngẫu Hứng
  • Đường Thi Dậy Sóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
©2026 - CungThuGian.com