Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Tai

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mới rạng bình minh đã nháo nhào
Mây ùn kéo tới sợ làm sao
Mưa giông bão giật làm nhà đổ
Ngập bãi tràn đê khiến nước trào
Những kẻ làng trên thân tím tái
Bao người xóm dưới mặt xanh xao
Cầu trời khấn phật yên bình trả
Để được an lành thoả ước ao.

HD ngày 19 tháng 8 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Thiên Tai (Nguyên Hữu)
  • Thiện Tai (Hồng Dương)
  • Thiên Tai (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai (Hoàng Hiện)
  • Thiên Tai (Trần Minh Hiền)
  • Thiên Tai (Thiết Dương)
  • Thiện Tai ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Thiên Tai (Namkau) (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai Có Đắn Đo ? (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tài Hoa (Thái Dịch Lý Đông A)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 48
  • Về Thăm Tuổi Thơ
  • Sự Đời
  • Gửi Sài Gòn
  • Men Tình Thơ
  • Đêm Chợt Thức
  • Thung Lũng Vàng
  • Ấm Lạnh Tình Quê
  • Anh Tìm Sợi Khói Lãng Quên
  • Bình Dị Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
©2026 - CungThuGian.com