Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Tai

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THIÊN TAI

Nhìn mây trĩu nặng cỏ cây chìm
Lối hẹn hôm nào cũng ngủ im
Ngọn bão trào hiên nhiều kẻ trú
Đàn con lạc nẻo lắm ghe tìm
Than trời chẳng xót hoen dòng lệ
Vãn đất không dòm lạnh cửa tim
Tủi bận sầu canh buồn khắc mãi
Lòng đau quặn thắt ngỡ ai ghìm

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Thiên Tai (Nguyên Hữu)
  • Thiện Tai (Hồng Dương)
  • Thiên Tai (Hoàng Hiện)
  • Thiên Tai (Trần Minh Hiền)
  • Thiên Tai (Thiết Dương)
  • Thiên Tai (Nguyễn Quang Long)
  • Thiện Tai ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Thiên Tai (Namkau) (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai Có Đắn Đo ? (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tài Hoa (Thái Dịch Lý Đông A)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Em Là Một Bài Thơ
  • Trăng Giá
  • Bài Hóa Ngày Xưa
  • ++ Sầu Ly Biệt 4 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 164 ++
  • Phải Chăng
  • Đi Từng Ngày
  • Cao Nguyên Mộc Châu
  • Con Thuyền Giấy
  • Phút Tự Tình
  • Nước Trở Về Lành Lặn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
©2026 - CungThuGian.com