Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Tai

Tác giả: Thiết Dương

THIÊN TAI

Mưa vẫn trút lệ sầu tuôn đổ
Nước dâng nhiều cho phố thành sông
Những mái nhà bay thốc theo giông
Bao cánh ruộng đi tong cùng lũ
Đâu có chỗ loài người cư ngụ
Chẳng còn nơi muông thú sinh tồn
Cả địa cầu trong bóng hoàng hôn
Khi thần chết săn hồn muôn loại.

Thiet Duong _06/9/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Thiên Tai (Nguyên Hữu)
  • Thiện Tai (Hồng Dương)
  • Thiên Tai (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai (Hoàng Hiện)
  • Thiên Tai (Trần Minh Hiền)
  • Thiên Tai (Nguyễn Quang Long)
  • Thiện Tai ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Thiên Tai (Namkau) (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tai Có Đắn Đo ? (Dũng Lê Ngọc)
  • Thiên Tài Hoa (Thái Dịch Lý Đông A)
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Trăng
  • Ngã Tư Chiều
  • Thôi Em Tình Cũ
  • Buông Bỏ
  • Trải Long...
  • Sài Gòn Và Tình Yêu Của Tôi !!!
  • Kéo Vạt Hoàng Hôn...
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (200)
  • Xin Gửi
  • Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
©2026 - CungThuGian.com