Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Em Nhiều

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Xa em chỉ một phút giây..
Nỗi nhớ thật nhiều bủa vây bên anh..
Tim anh giờ đây vắng tanh..
Nhớ em nhiều lắm tàn canh lạnh lùng...
Cảm xúc đè nặng muốn khùng...
Nhớ lắm giây phút tương Phùng bên nhau..
Bên em giây phút trôi mau..
Đêm về nhớ lắm ôi đau vô cùng..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhớ Em Nhiều (VÕ QUANG HÂN)
  • Nhớ Em Nhiều (Nguyễn Quang Long)
  • Nhớ Em Nhiều (Lê Gái)
  • Nhớ Em Nhiều Lắm (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhớ Em Nhiều Lắm Chứ (Huynh Minh)
Thơ bạn muốn xem
  • Xa Biển
  • Bình Yên
  • Đông Về Đất Mẹ
  • Thì Thầm Gối Mộng
  • Về Với Tháng Ba
  • Vỡ Mạch
  • Tuổi Ngọc Đã Qua
  • Vì Yêu Mới Khổ
  • Tiếng Lòng
  • Gửi Bạn Của Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
©2026 - CungThuGian.com