Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Đã Biết

Tác giả: Cobeyeutho

Anh đã biết nhỏ làm thơ chẳng đặng
Chữ, vần, câu lộn lẹo ý ngược xuôi
Cả buổi trời nhỏ cố gắng vạch moi
Cuối cùng chỉ tìm ra có ba chữ ... ... ...!

Oct 26 2001
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Coi Nè
  • Lời Trong Mắt
  • Khi Yêu
  • Mai Chị Chết
  • Em Nhớ Anh
  • Lời Người Hứa
  • Anh Chẳn Dám Yêu
  • Hong Dám
  • Người Ấy
  • Chợt Nhiên
Thơ bạn muốn xem
  • N G Ô I S ⭐ O B A N C H I Ề U
  • Khi Anh Chết Đừng Đưa Anh Ra Biển
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 183
  • 964 - Hạnh Phúc
  • Quê Em Tây Bắc
  • Tôi Mang Bạc Bẽo Lên Đài Thắp Hương
  • Nàng Rời Xa Tôi
  • Sợi Khói Mong Manh
  • Thôi Đành Tu Hành
  • Về Quê Thăm Chị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
©2025 - CungThuGian.com