Trao Nhau !....

Tác giả: Hồng Dương

Sức sống trỗi từ đâu mãnh liệt
Ta bên em như xiết vào nhau
Làn da hớ thịt hóa màu
Cho nhau ngọt máu tê đau dại hồn ...

Tim em nhịp mênh mông ngõ mở
Lũng kín sâu rịn vỡ giọt sương
Kiêu sa phủ kín tơ vương
Giấc mơ hư thực tìm nương mơ màng

Trái diệu lạ ai đang ướt đẫm
Mối nhân duyên cứ thấm hồn trần
Hình hài sáng thế hiện thân
Mãi trong gần gũi chìm dần đáy trăng

Hương trời đất đơm căng trái cấm
Thiết tha lòng em ngậm chân như
Viên miên tại chốn vô tư
Ngọc ngà tụ chỗ ảo hư ngàn đời

Linh hồn chạm ngọt ngời hương đất
Hoa địa đàng thơm ngất kinh tương
Thị nguyên tắm giữa suối sương
Đẫm dòng kinh lạc cạn đường thu phong

Hồn cứu rỗi vuốt trong suối tóc
Tay đan thanh quỳ góc địa cầu
Sương sa gió lặng mây sầu
Nhịp chân chằng mối độ lầu hoa duyên

Lòng hòa quyện đưa xuyên huyễn mộng
Thành quách xưa trỡ giống thần linh
Cỏ cây tình tự rung rinh
Nhấc em lên đỉnh buông mình lầu thơ

Thân mềm nhũn ôm chờ giấc ngủ
Hồn van nài bóng rũ mơ tiên
Lãng mây tìm được niềm riêng
Lòng ta gió hú chao nghiêng một đời....
Chưa phân loại
Uncategorized